Gửi các bạn,



Mình hiện nay sống ở Việt Nam, trong thời gian năm 2013 có quen biết và đi đến đính hôn với ông SORAN BARZENJY sinh năm 1965, Quốc tịch Thụy Điển. Tuy nhiên trong cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn do tính cách gia trưởng, ghen tuông, và mình đã quyết định chia tay nên không làm hồ sơ giấy tờ đăng ký kết hôn và chấm dứt cuộc sống địa ngục với hắn.



Tuy nhiên từ thời gian chia tay đến bây giờ thì người đàn ông đó liên tiếp phá rối cuộc sống của mình, hack điện thoại, email, facebook và cài ghi âm lén lên điện thoại của mình và liên tục uy hiếp, buộc mình phải quay lại. Và hắn bắt đầu tra tấn tinh thần của mình qua việc gửi thông tin lên mạng, website, facebook, bêu rếu nói xấu mình, và chưa hết hắn còn post chụp lén hình ảnh của mình đi tắm và tung toàn bộ lên mạng.



Vì ghen tuông đê hèn, Hắn gửi cho tất cả người trong gia đình mình, họ hàng, công ty... mục đích bêu rếu mình làm cho mình mất việc, gia đình và bạn bè xa lánh và thủ đoạn đê tiện này vẫn còn tiếp tục vì hắn còn đe dọa sẽ dồn mình vào con đường chết vì mình đã tự rời bỏ nó.



Vì vậy mình hiện nay rất rối trí, không biết sẽ phải làm gì, mong các bạn giúp đỡ và mình tin rằng một đất nước tôn trọng phụ nữ như Thụy Điển thì không thể để một kẻ đê tiện như hắn quấy phá cuộc sống của mình.



Mong các bạn tư vấn giúp đỡ mình phải làm gì và liên hệ với ai để trình báo. Rất cảm ơn