Vợ chồng mình đang ở trong một căn hộ ở Nhật. Căn hộ rất đẹp nhưng mà khổ nỗi bồ câu ở đâu cứ chạy đến ị đầy ban công bẩn kinh khủng. Sáng ra thì nó gừ gừ ầm ĩ không ngủ được. Bọn mình hôm nào cũng phải phun nước rửa ban công, xua đuổi đủ cách vẫn chịu thua chúng nó. Các mẹ ở Nhật có ai có kinh nghiệm đuổi bồ câu thì chia sẻ với mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1- dọn thật sạch chỗ bồ câu làm tổ
2- lẫy những đĩa CD (bỏ đi) buộc hai...
Ối, post xong bài mới để ý thấy...
:Laughing:
Đừng buồn nhé, Bồ câu này xinh xắn đáng yêu chứ không như mấy...
Mẹ cún béo có biết nấu cháo bồ câu không ? Ngon bổ lắm nhé.
Thôi tớ đi đây. Thèm quá.
:Thinking: :Thinking: