Alo, chỗ này là để trao đổi kinh nghiệm về bơi lội , và thực tình thì tui ......chưa biết bơi, hic .
Mới tập được vụ thở dưới nước ( mở mắt) là mừng húm ròi, chứ hồi trước giờ toàn nhắm tịt mắt khi xuống nước. Giờ thì đang quyết tâm ...bơi cho bằng được
để có thể đi pool với tụi nhỏ khi hè về.
Và còn chuyện này nữa,xã nhà tui cứ......chế nhạo khoảng bơi của tui . Cho nên
tui đang âm thầm tự tập 1 mình, nay nhờ internet "huấn luyện" để tui có thể show
hàng cho ông xã tui dịp hè náy,khà khà khà:Donttella:
Hic, mỗi tuần tốn 100 yên đi osen pool mà chỉ thở được thôi, chưa biết làm sao để đứng nước được.Chưa kể lúc trời lạnh quá thì tập ở..... ofuro,hic .
Ai có kinh nghiệm thì chỉ cặn kẽ rồi tui.....làm thử, hic.:557:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thank chị Anpanman ná vì từ cái toppic này mà em quyết tâm chọn trường chọn thầy dạy bơi.
Trường bơi thì là tại khách...
Vậy rùi em quyết định đặt mấy món bên nissen. À, mà chị mua thanh...
Quyết định rồi thì cứ việc order nhanh gọn ( sau khi chọn size...
Chị hay mua...
Nhớ hồi cách đây mấy năm, tui bảo...
Mới đầu tui cũng lo vụ hại da hại tóc, nhưng sau này do có nón bơi bảo...
Sau bao nhiêu lần đi onsen pool, mỗi lần 200 yên, rốt cuộc tui đã bơi...