Hồi Yoshiki được 3 tháng, mình bắt đầu tìm mua dây địu em bé cho con. Lạ một điều là đến bất cứ cửa hàng nào từ AEON , Akachanhonpo, BabiesRus thì người bán đều khuyên mình mua loại đắt nhất của Aprica, những gần 1man đấy.



Nhưng cuối cùng mình mua cái dây Combi giá 3000yen ở BabiesRus (Ario mall) :Laughing: Cái này bình thường khoảng 6800yen ở AEON, nhưng ở BabiesRus bán riêng màu cam giá 3000yen, các mẹ có ý định mua chú ý nhé:Donttella:



Mình thấy dây Combi dùng rất tốt, ít mỏi vai, không xộc xệch; trong khi bạn mình nghe lời khuyên trót mua Aprica thì bảo chỉ đeo 5 phút đã không chịu nổi. Có lần mình đeo thử cũng thấy vậy:Sick: thao tác thì rườm rà hơn Combi nhiều, dây đeo lại to, cộm hơn Combi :Thinking:


Mẹ nào đang suy nghĩ xem nên mua dây địu con loại nào thì nhớ chú ý, đừng để bị dụ dỗ nhé.


Nhân viên bán hàng của AEON gần nhà mình còn lộ liễu hơn, mỗi lần hướng dẫn cách dùng Combi thì cố tình hướng dẫn 1 cách khó khăn nhất, thậm chí không thèm chỉ khách cài nút bấm sau lưng. Rồi thì ca ngợi Aprica đủ kiểu, đủ trò :RaisedEye


Cũng may mình không bị dụ :Angel: