Lần đầu tiên em vào topic, mong mọi người cho em lời khuyên. Vì vấn đề này em mà đi hỏi người thân thì cung khó vì đa số mọi người có cái nhìn xấu về chồng đài loan, người khác thì bảo nên lấy vì giàu. Em xin kể chuyện nhờ các chị tư vấn ạ.


Em và anh ấy quen nhau trong chuyến tour Nhật Bản. Sau đó bắt đầu giữ liên lạc với nhau. Rồi sau vài tháng anh ấy đến du lịch Việt Nam, em làm HDV cho a ấy. Anh ấy tỏ ý muốn em làm người yêu. Em thì cũng có cảm tình vì anh ấy nói chuyện rất dễ thương, tính tình cung hiền lành. Hầu như mọi người ( những nơi em đi du lich có ở homestay đều bảo ấy tính cách hiền lành khi tiếp xúc với anh ấy ). Tụi em giao tiếp bằng tiếng anh( anh ấy còn bắn giỏi hơn cả em ). Nhưng vì em năm nay 26t, anh ấy 31t nên em muốn quen là xác định sẽ cưới nghiêm túc. Em cũng đã qua đài loan chơi và thấy gia đình anh cung quý em. Bác trai cực giỏi, nói được tiếng anh,bác gái thì hiền lành. Tuy nhiên em sợ khi lấy chồng thì em không biết phải làm gì? Ko lẽ em phải bắt đầu lại từ đầu kiếm việc bên đó? Hiện tại ở Việt Nam, em kd online thu nhập từ 15-20tr/ tháng ổn định. Nếu bỏ cv này em tiếc lắm. Anh ấy đi làm lương hiện nay là 30.000 đài tệ/ tháng, làm cho chính phủ. Tính em là đứa lại ko thích ở nhà sống phụ thuộc vào tiền chồng nuôi, em thích tự lập, cùng chia sẻ dù ít. Các chị đừng hiểu lầm là em tính toán trong tình yêu. Em lớn lên là con nhà nghèo, nên em mong muốn con cái của em có cuộc sống đầy đủ hơn em.


Anh bảo là ba anh có 4 căn nhà, nếu lấy em thì hai đứa sẽ sống riêng ở 1 căn ở taichung ( ko cần chu cấp cho ba mẹ và em trai )vì ba anh là kỹ sư, em trai anh đã đi làm. Anh cũng đã có xe con đi lại.


Nếu em cưới anh ấy, bỏ hết tất cả sang đó thì với thu nhập của anh ấy, có đủ nuôi em và con không ạ? Em ko cần quá giàu, chì mong con cái dc học hành đầy đủ. Em cũng sẽ học tiếng trung để kiếm thêm thu nhập. ( nhưng đó là chuyện sau này). Em chưa sống ở taichung lâu dài, chưa biết cảnh chi tiêu ( chỉ đi du lịch vài ngày). Vậy mong các chị tư vấn cho em là em có nên tiến tới với anh ấy ko ạ?


Em cảm ơn các chị nhiều ạ