Không vô tiệm dán keo xe và đồ chơi : "Dán Keo Xe 60" ở 14-16 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.



Tiệm làm ăn rất gian dối, và chủ tiệm thì rất vô trách nhiệm và cũng hổ báo nữa.



Tiệm nằm ngay ngã ba Phan Đăng Lưu, với Hoàng Hoa Thám, kế bên FPT Shop.



Không nên vô tiệm này làm gì hết
. Vì cái gì cũng nguy hiểm chứ không phải chỉ dán xe thôi.


Có gì không hài lòng complain là coi chừng bị chửi lại đó.


Thanh niên nào cứng nên coi chừng vợ chồng anh chủ tiệm giang hồ coi chừng bị xử đẹp đó.


Mình cũng bị dính 1 lần dán keo. Tởn tới già.



Lịch sử làm ăn "chân chính" của tiệm nó ở đây:https://www.5giay.vn/threads/tranh-xa-decal-tung-so-16-phan-dang-luu.6992303/



Các mẹ nên tẩy chay nó nhá, nhớ cảnh báo cho anh xã hay anh em bà con, người quen mình đừng ghé vô đó, vừa tốn tiền mà còn rướt cái bực mình.



Lần đó mình vô dán keo: nhân viên tiếp đón nhiệt tình (chắc là thấy gái vô dễ chém đây, phụ nữ tụi mình thường không rành xe lắm nhưng nghĩ dán keo xe chắc cũng đâu có gì nguy hiểm :)) ) nên đồng ý dán keo xe con Vision của mình với giá 350k. Thấy cũng không mắc lắm.


Rồi sau đó mấy nhân viên lau lau chùi chùi gì đó xe mình, vì xe mình chưa dán keo lần nào với lại mình cũng mới rửa xe, nên xe cũng sạch. Nên nghĩ chắc là họ lau lại cho sạch bụi để dán keo cho nó ăn thôi.


Khi dán xe, thấy rất nhiều nhân viên tham gia dán xe, mỗi người 1 đoạn nên dán cũng khá nhanh.


Khi nhân viên báo xe xong, mình lại ngó xem thấy keo dán cũng ok. Rồi kêu nhân viên tính tiền thì hỡi ơi.:-S.......phiếu tính tiền của mình là 400k ...cái khỉ gì vậy :-&? lúc nãy có 350k thôi mà :o .


Mình hỏi tại sao thì nói là
tiền lau chùi xe
. What is the f... ? Sao lúc đầu không nghe nói gì hết, mà xe sạch (mới đem đi rửa xong) đẹp (chưa dán keo lần nào, và cũng không bị trầy sướt gì) .... muốn điên rồi, nhưng lịch sự cầm phiếu tính tiền lại hỏi anh chủ tiệm, sao lại như vậy: thì nhận được câu trả lời
"Đi hỏi mấy đứa dán xe đó!"
Một câu trả lời rất ư là có trách nhiệm.


Note xíu: anh chủ tiệm có vẻ mặt rất hổ báo, nói với mình mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình.



Bực mình định trả tiền cho xong, khi quay lại xe, kiểm tra 1 lượt thì trời ạ, đầu xe mình không có dán keo, giỡn với mình chắc. Lúc đó mình mới nói lớn tiếng: làm ăn kiều gì vậy, đầu xe chưa dán keo mà nói là xong là sao, không dán cho xong không đồng ý trả tiền, những người khách khác trong tiệm lúc đó quay lại nhìn, đến lúc đó nhân viên mới nói để lấy keo dán lại. Lúc đó anh chủ tiệm im ru, ngó lơ, giống như ta không biết gì ta chỉ biết lấy tiền mà thôi.


Điên thật, đi làm mình trả tiền đàng hoàng mà làm ăn gian dối.


Thật bực mình với cách làm ăn vô trách nhiệm đó.


Có thể nhân viên sai sót vì đông khách, nhưng ít ra nhân viên cũng nói sao cho khách dễ nghe xíu, không thì chủ tiệm cũng lên tiếng nói câu gì đó cho có trách nhiệm với công việc, còn đàng này ngó lơ, cứ như em vô tội, em không biết gì cả.............



Ps: cứ muốn chửi thề các mẹ nó ah. Nhưng sợ không có đường về với anh chủ tiệm giang hồ này.