Như tiêu đề ở trên, lần 2 mình viết bài cần chống ế ! Sắp già đến nơi rồi mong ước có 1 người để quan tâm để sẻ chia trong cuộc sống, bạn bè đứa nhanh nhất con cũng xuất xưởng 3 lứa rồi mà giờ mình vẫn phải chạy xe với yên sau đầy bụi. Ước mơ được đá bóng cùng thằng cu tí chứ không phải già quá mà phải ngồi đọc thơ cho nó nghe. Nhưng vẫn như chị Hồ Ngọc Hà hát : Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Bản thân là người
chính trực chân thành suy nghĩ nhiều khi đơn giản nhưng không thiếu tinh tế, quan niệm lạc quan vui vẻ hòa đồng, là người dễ tính, biết quan tâm lắng nghe và sẻ chia những tâm sự trong cuộc sống, sống hơi thiên về nội tâm nên rất tình cảm . Gia đình tại Hà Nội, hiện là nhân viên kỹ thuật tại Điện lực Hà Nội. Bản thân không tệ, tệ mỗi cái là ít nói chuyện với bạn nữ nên nhiều khi bị lâm vào tình trạng nghĩ thỳ lắm mà chả biết nói ra sao. Cảm ơn đã đọc cái đống lê thê này nhá ! Nếu được cho mình làm quen
;;);;);;);;);;);;);;);;)


Ps: Mình thiên bình nhá dành cho các bạn yêu các chòm sao .