Thời buổi kinh tế khó khăn. Ai cũng muốn có thêm thật nhiều thời gian để làm việc và kiếm tiền chi tiêu cho cuộc sống. Hơn hết là tránh việc trở thành nạn nhân của quy luật đào thải. Tuy nhiên điều đó dẫn đến hệ lụy là không có thời gian đầu tư cho việc kết bạn cũng như tìm hiểu yêu đương. Cũng may là bi giờ có nhiều phần mềm hỗ trợ việc kết bạn trên điện thoại. Có làm về trễ cũng zalo, viber, Beetalk, hay skype phát là tám được khối chuyện. Chứ nếu ko? Chắc 1 2 giờ sáng lại sang rủ nhau đi ngắm sao thì khổ. Đi làm về nội tắm rửa, ăn cơm, giặt quần áo và với việc phải hoàn thành hàng tá công việc không tên thì thời gian đâu chăm chút bản thân cho thật đẹp rồi đi chơi với bạn bè và người yêu. Và dĩ nhiên kết quả sẽ là người ta toàn quen và cưới hàng xóm quá......E cũng ko ngoại lệ..... E vào SG cũng 1 thời gian rùi. Ấy vậy mà hàng xóm ko ai biết em và nói thật là e cũng chả biết ai. 70% Vì công việc đấy ạ..... Nhìn chung là cũng không hẳn đỗ lỗi hết cho công việc vì như vậy thì hơi quá. 1 phần cũng do chốn thị thành lắm kẻ điêu ngoa nên ai cũng sống trong tâm trạng đề phòng. Và vì lý do này mà e cũng ngại nói chuyện, làm quen với hàng xóm. Là thế đấy.... Cứ đi làm về lại phải lo cho công việc của ngày mai. Đến lúc dưỡng da thì cũng 11 giờ đêm mất rồi. Giờ đấy ra đường thì tổ gặp cướp. Sáng hôm nào được nghỉ thì cũng chỉ muốn ngủ. Cao lắm là ôm phone đọc tin tức hay check tin của khách hàng rồi trả lời. Chính vì vậy mà đến khi được nghĩ 2 3 hôm tù tì thì lại chả có ai để nói chuyện. Thiết nghĩ kết bạn gần hay yêu gần thì phải có thời gian đi chơi, đi ăn, tám chuyện. Không thì lại bảo nhạt toẹt và không thú vị. Mà ai ko có thời gian như e thì chỉ cần cái việc 888 trên điện thoại là ok. Vì thế mà e muốn up topic tìm những người bạn có thể quen xa hoặc nếu ở gần thì cũng đừng quá quan trọng việc phải đi chơi hằng tuần vì điều đó thực sự em thấy không cần thiết lắm. Quan trọng là mọi người sống thật với nhau thôi. Chứ không phải cứ đi chơi thì mới có thể phát triển nhiều về mặt tình cảm. Bây giờ tốt nhất là nên sống thực tế. Hôm nay đi làm kiếm tiền cho ngày mai và đầu tư cho mai sau. Chứ hôm nay đi làm cho hôm nay thì dù có dát vàng lên người cũng chỉ như 1 cái hộp rỗng. Dạng như đi SH mà không có tiền đổ xăng í ạ. Bị phát hiện thì thôi rồi.... Độn thổ chắc luôn. Vì vậy ai có thể kết bạn tìm hiểu mà không nhất thiết phải đi chơi thường xuyên thì rep bên dưới nhé. Hay inbox cũng được ạ. Tks mọi người đã cố gắng đọc bài của e ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hihi uhm thì Tỏi. Có vấn đề gì không nè?
Thành phố mang tên Bác bạn nhé ^^
Dạo này cũng đang rảnh rỗi muốn kiếm người 88 tý cho đỡ tự kỉ :(
Ngoài hà nội lận nhé, bao xa :)) :))...