Mùa đông đã đến, lạnh lẽo từ thể xác đến ben trong con người mỗi khi về đêm


ban ngày thì còn có Cv giúp cho hắn đỡ buồn, còn sau giờ làm thì hắn sợ về nhà, sợ cái cảm giác 1 mình với 4 bức tường và làm bạn với cái TV.


hắn giờ cũng đã trên 4 sọi :) cái tuổi này chưa vợ thì đúng là hâm nặng, cũng may là hắn chưa đến nỗi vì hắn cũng đã từng có 1 gia đình cùng với 1 cô con gái xinh đẹp. nhưng số vợ chồng hắn ko ở được với nhau nên đành chia tay...thế nên giờ hắn lại thành ra kẻ cô đơn trên con đường tìm 1 người PN cho hắn


hắn cần lắm rồi, hắn thèm ko khí gia đình, thèm cái cảnh mỗi sáng vc con cái nhắc nhau chuẩn bị đi làm và đi học, và thèm cái không khí bữa cơm buổi tối quá.


Vợ ơi...em ở đâu.....


hắn cần 1 người vợ 1 người PN của gia đình @};-


P/s : hiện tại hắn sống và làm ở Hà nội ngập :) và mong muốn tìm 1 bạn gái để cùng chia sẻ và tiến tới hôn nhân


phong thủy của hắn hợp tất cả các tuổi và tránh (Ngọ,Dậu,Dần,mão)