Valentine's day: Cô gái 29 tuổi (tuổi con Mèo) nghiêm túc tìm một nửa
Năm 2015, một năm mình đã rất rất cố gắng để Tết năm nay mình có thể "tự hào" tuyên bố mình thoát kiếp FA. Thế nhưng, Tết đã qua, Valentine lại đến, sự cố gắng đấy của mình chẳng được đền bù xứng đáng. Nhân một ngày đặc biệt khi ngoài kia đôi lứa đang dập dìu, mình quyết định phải tìm cho mình một nửa của riêng mình.
Xin tự giới thiệu: mình là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã tốt nghiệp Đại học và đi làm tại một cơ quan Nhà nước được 6 năm. Gia đình cơ bản, bố mẹ đều là viên chức nhà nước. Tính tình dịu dàng, nhẹ nhàng, sống nội tâm, biết quan tâm đến người khác, yêu động vật, biết nấu ăn.
Mong muốn một nửa: từ 30 - 40 tuổi, độc thân (chưa kết hôn lần nào), có công việc ổn định, có ý chí phấn đấu, nghiêm túc trong chuyện tình cảm vì mình cũng rất nghiêm túc, cao khoảng 1m70 (vì mình cũng cao), tốt nghiệp Đại học, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội (nếu gia đình tại Hà Nội thì càng tốt).
Gửi tới mọi người bài hát phù hợp với tâm trạng của mình lúc này:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Giờ thì tớ tuổi nào cũng hợp :)
Mình lập topic này với hy vọng có thể tìm được một người thực
Nghĩa là kém tuổi tớ ấy hả :)
Mỗi người mỗi khác mà bạn hiền!
Nta bằng tuổi mình đó n nta vẫn mún chơi hic
Năm tớ 25 tuổi, câu này với tớ quá hợp lý, dưng mà...
Sẽ sớm thôi bạn mèo đen ơi!
Haiz, từ Valentine tới giờ...
Vâng...
Cám ơn em, chờ được gần 30 năm, chờ thêm chút xíu không sao,...
đừng nản lòng chị nhé, trâu không tìm cọc...