Chào các bạn, mình mới tham gia diễn đàn này với mục đích gì thì mình đã ghi ở tiêu đề rồi đó :) Mình hiện đang là sinh viên năm cuối Học Viện Tài Chính - Hà Nội, công ăn việc làm có thể nói là đã ổn định, tháng 8/2015 mình làm công chức.


Mình thích nghe nhạc quốc tế và 1 số ca sĩ như Thùy Chi, Lam Trường v.v.v đọc các truyện tiểu thuyết: 2 số phận, điểm dối lừa, tru tiên, thiên thần và ác quỷ v.v.v hoặc các loại sách khoa học như: lịch sử, quân sự, địa lí, động vât, mình thích đi dạo (thường là ở cv Hòa Bình vì nhà mình cách đó 300m) vào lúc chiều tà or tối.


Mình khá vui tính, hay cười, có thể bốc phét cả ngày ko biết mệt, cái gì cũng biết - mỗi tội ứ biết ngượng. Tự bản thân thấy biết quan tâm chăm sóc người bên cạnh, nắm bắt tốt tâm lý người nghe (tự sướng chút :D).


Trí tuệ ở mức; Giỏi với người Ngu và Ngu với người Giỏi


Sở thích: đá đểu, chọc gậy bánh xe mấy thằng bạn, nói dối người khác bằng những lời nói thật :p ( như sư vậy: họ ko bao h nói dối - họ chỉ ko nói thật thôi :|)


Sở đoản: đôi lúc đùa quá trớn khiến người khác khó chịu :((, tương đối lười nấu ăn (ở nhà 1 mình mẹ cứ bắt nấu mà ăn, mình thì toàn úp mì cho lẹ :|)


Sở khanh: Cái này bí mật nha :Embarrassment:


Họ và Tên: Trườn Thiếu Huyền (nếu bạn hiểu :D)


Mong muốn nhỏ nhoi của mình là có cô bạn gái biết quan tâm, chia sẻ còn ngoại hình thì tự thấy bản thân ko xấu mà cũng chẳng đẹp nên tự biết liệu cơm gắp mắm.


Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết này. Chào Thân Ái Và Quyết Thắng