Nhà là nơi để về. Nhưng mà thật sự một kì nghỉ lễ tại Sài Gòn chỉ có vài cuốn sách, vài bộ phim là quá buồn tẻ. Mình cũng muốn gặp mặt một con người. Để cảm thấy một chút gì đó thú vị, đủ để dành vài tiếng cuối cùng của kì nghỉ này tán gẫu và khám phá những điều ngẫu nhiên mà những yếu tố xa lạ có thể mang lại cho nhau. Nếu bạn cũng đang trong tâm trạng tương tự. Chúng ta hãy set up một blind date tại quán cà phê nào đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình thì lại nghĩ không có người cô đơn, chỉ có người luôn cho rằng phải có ai đó ở cạnh bên mới sống được. Mà thực tế không...
Nghi xài 1 time thôi. chứ mua mới tiếc tiền . và đang suy nghi có nên sài n...
mở mắt ra đứng dây đi rửa mặt đi làm. cái đt nó kế bên bị hất tung xuống nền nhà. xong em...
ô, sao vậy?
bạn calar đang ôm máy tính, cá...
Khà khà, bạn cũng ở nhà ngủ đới, nguyên buổi chiều luôn ý, bạn...
chê v mới đi chơi. chứ tớ ngu cả ngày quên hôm nay là tết mà
Ẹc, có khi là đi chơi ý, :D
đi ngủ mới dậy đó chế ơi