Tình yêu chỉ có trong phim, mọi thứ trên đời này tồn tại dựa trên LỢI ÍCH
Chúc tất cả anh chị năm mới dồi dào sức khỏe!
Hôm nay buồn nên nằm viết vài dòng suy nghĩ về cuộc đời. Mỗi người khi làm chuyện gì cái họ quan tâm là lợi ích của họ, đôi khi nó là kiểu 2 bên cùng có lợi và chỉ có kiểu này mới lâu bền. Trong tình yêu và hôn nhân cũng vậy, người phụ nữ họ cần người đàn ông bảo vệ, bảo đảm về điều kiện vật chất, họ muốn có con cái để ở bên khi về già. Người đàn ông thì muốn tình dục, muốn có mái ấm hạnh phúc, muốn có một gia đình để tựa vào trong lúc khó khăn. Mọi người muốn tìm lợi ích cho bản thân mình, ngay cả khi yêu nhau. Một cô gái trẻ lấy ông già thì hẳn là vì tiền, một cô hotgirl lấy con đại gia thì cũng vì tiền. Hai bạn trẻ yêu nhau tuy không vì tiền, tình dục thì cũng vì lợi ích cá nhân đó là nói chuyện hợp, ở bên nhau thấy vui. Phân tích như vậy để thấy rằng tình yêu hôn nhân chỉ bền vững khi giữ được LỢI ÍCH đó, và khi nó không còn hoặc người ta tìm được lợi ích cao hơn ở người khác thì mối quan hệ sẽ đổ vỡ. Những người mộng mơ rất là ngu ngốc nên sẽ không hiểu được. Ngay cả khi mình lập thread này cũng là vì lợi ích cá nhân hihi....mình muốn tìm người cùng suy nghĩ chat cho đỡ buồn qua zalo:0168.4511.467. Mình đâu có rảnh đâu mà type mấy dòng này một cách vô bổ hehe...:Embarrassment:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1