Giới thiệu chút về bản thân:


Mình là nữ hiện đang độc thân, chưa có việc làm ổn định (ngành học lquan đến biên chế nhà nước) ngoại hình bình thường cao 154cm, tính tình hơi lười một tí nhưng được cái bền bỉ làm gì sẽ làm tới cùng. Mình rất yêu trẻ con và thích dạy học. Muốn làm quen với anh nào sn 91 hoặc 85 không quá coi trọng việc yêu đương vì mình nghĩ còn trẻ không nghĩ tới việc có bạn trai bây giờ và lấy ck vội. Chỉ muốn tìm ai đó cùng chung chí hướng để giới thiệu với bạn bè và người thân để không bị nói hằng ngày (vì bạn thân của mình lần lượt đi lấy ck hết nên bị cả nhà lo lắng suốt ngày mai mối). Anh nào mà ế bị gia đình nói nhiều thì làm quen nhé, kể cả mang về gth với gia đình cũng ok vì mình được cái khuôn mặt gây được thiện cảm với người lớn ở lần gặp đầu tiên, và ngược lại mình cũng có thể dẫn bạn ra mắt một số ng thân :)))))))))))))))))))))))))