Báo cáo các đồng chí nữ độc thân và các đồng chí không độc thân nhưng có chị em gái độc thân thân mến !!!
Mình là nam, sn 86 , quê tận Hòa Bình, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lang thang ở KHương Trung - Thanh xuân làm thuê kiếm sống.
Ngoại hình trung bình yếu, vừa lùn(1,6m) vừa đen . Cơ mà cái tuổi nó cũng chuẩn bị sang thời kỳ tiền mãn kinh mất rồi nên cũng 3 chân 4 cẳng đi tìm cho mình một nửa cuộc đời chứ mỗi lần về đến nhà là bài ca ế vợ đc các cụ cao niên đến các cháu nhi đồng ca nhiều quá . Nhưng mà giờ sang cái tuổi lười cất chân đi tìm đành phải anh hùng bàn phím lên đây với hy vọng có kỳ tích sảy ra !!! Hy vọng mong manh vào một mối tình internet đánh cho khét lẹt !!! Bạn nữ nào có dũng khí thì hãy trao cho mình một cơ hội nhé !!!
Nhân dịp 20/10 xin gửi tới các mẹ, các chị, các em lời chúc sức khỏe , luôn xinh đẹp và hạnh phúc!!:x:x:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình hết ế rồi, nhưng cũng k vui lắm hì , cho nên ế...
;;).....tomato1102 Kiểm tra vụ này giúp mình cái ;;)
Cứ bô bô ra đây, ko tò mò ko chiuj được ý :D
ko có chi. Bí mật này sẽ được giữ kín để ấy còn làm ăn...kaka
Tò mò, tò mò à. Tớ là tớ ko nói được đâu. Vì cái này ảnh hưởng nhiều tới...
Ta vs nàng có phải dân showbiz đâu mà ko dám...
I can not neither confirm or deny!muốn biết là trai hay gái thì đến gặp...
Đã bảo là chuyện riêng 2 đứa mà cứ nói to thế, họ hiểu lầm, lại suy diễn nữa...kaka
È hèm. Đề nghị đồng chí hok được tò mò nhé...:P
Về nhà nàng hay về nhà ta đay?
Về đâu đóng cửa ? Nhà......nào ? :o
Hãy yêu đi, yêu đi đừng ngại ngùng. Trai ế đây, ai thấy được thì rước dùm...
Ở đâu ra vụ học nghề...
Ở đâu ra...