Xin chào mọi người.


Tiêu đề cũng đã nói lên được mục đích của tớ.


Tớ là nữ,  sinh năm 86, người Đà Nẵng, làm việc ở sài gòn, mong muốn về già là đi du lịch và trở  thành nông dân chuyên nghiệp .  Công việc ổn định,  lương vừa đủ nuôi thân nên mặc dù rất muốn làm single mom nhưng tớ chả dám vì sợ quyết định ích kỷ  của mình sẽ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai.


Vì thế,  tớ tìm một người bạn trai cùng tớ tạo ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ F2 và được ràng buộc bằng văn bản khi F2 được hình thành.


Để tránh lòng vòng thì tớ nói thẳng tiêu chí của tớ đối với đối tác :


1. Không theo đạo, ngoại trừ đạo Phật.


2. Sinh năm 87 trở về năm 78, trừ năm 83.


3. Độc thân, loại những người đã từng kết hôn. Vì tính của tớ sẽ khiến cho những người đã từng kết hôn có cảm giác không an toàn.


4. Công việc ổn định, cầu tiến và thu nhập phải nuôi thân được.


5. Là công dân, sức khoẻ bình thường.


Tớ cũng rất cân nhắc trước khi viết. Hy vọng, mọi người đừng ném đá tớ.


Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm.