Ngắn gọn, mình nam 26t, nghề nghiệp: lập trình. Đã trãi qua một mối tình, bị phản bội chia tay hơn 1 năm rồi, khoảng 3 tháng đỗ lại đây mình mới nguôi ngoai phần nào, (trước đó vẫn nuôi hi vọng em nó sẽ quay trở lại). Cũng đang chán cảnh sáng đi làm, tối về k học hành thì lang thang fb, forums này nọ, muốn tìm 1 bạn nữ biết nữ công gia chánh tí, mạnh dạn chút để tám với mình vì mình ăn nói hơi kém, đương nhiên mình cũng thực dụng, mình k tin vào tình yêu sét đánh hay chớp nhoáng, mình muốn kết bạn, tìm hiểu đến nơi đến chốn đàng hoàng, cũng chính là tôn trộng bạn và chính mình. Nếu bạn nữ nào cùng chung ý nghĩ thì mình chân thành muốn mời bạn đi dạo, uống nước, uống cf và xem pháo hoa nhân dịp năm mới nếu có thể. Mình không thích public thông tin qua mạng, vui lòng inbox mình sẽ gửi sdt để có thể kb zalo hoặc FB.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn nì được nè, phải thử mới biết hay ko chứ,...
sao ma dang long a,mh lam bn di hiji
đắng lòng hỉ?
kb đi em mình chống ế nhé
cô nào ế đâu mai qua đây với :))
chẹp, nhắm làm quen được hơm?
chắc phải kiếm 100ae qua làm quen quá :x
yeah ... !!! đồng quan điểm,
sao tớ thấy ế lắm mà, chắc tại bạn của...
gái ngân...