Thân chào các bạn! Mình sinh năm 1976, cao 1m65, nặng 55 kg, công việc tương đối ổn định (trước đi làm kế toán, giờ về làm tự do), chỉ có 1 việc là không ổn định cho lắm, đó là cuộc sống độc thân dài hạn, quê mình ở Cà Mau nhưng hiện mình đang sống ở Cần Thơ, trong 1 lần từ SG về ghé qua Cần Thơ cho đứa cháu đi thi mình bỗng dưng yêu mến Cần Thơ đến lạ, mình quyêt nghỉ làm ở SG mà cũng không về CM, thế là mình chọn Cần Thơ với hy vọng là quê hương thứ 2 của mình, đúng như câu: " Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về", mình y chang như câu thơ, chứ thật ra ở nơi này mình không có bà con, không có người quen nào cả, chỉ duy nhất có 1 người Chú hiện nằm tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Cần Thơ, đó là nơi duy nhất để mình có thể đến để viếng Chú trong những lúc cô đơn buồn tủi.
Người ta bảo độc thân vui tính nhưng mình thấy buồn ghê, có 1 mình cười nói với ai mà vui chứ. Nhưng cuộc sống mình thấy cũng tạm ổn định nhờ có cô cháu gái ở chung đi học, thế rồi nó thông báo 1 năm nữa ra trường chắc con sẽ về quê làm việc, mình bỗng hoảng thật, 1 mình thì làm sao mình sắp xếp được công việc, với lại 1 mình cả nhà không ai đồng ý, không lẽ nó ra trường rồi nó về quê làm việc còn mình cũng cuốn gói theo nó về quê ở ẩn hay sao? Mình thật sự yêu quý nơi đây, mãnh đất Cần Thơ thân yêu.
Lần đầu tham gia vào đây tâm sự với các bạn, mong các bạn trong Hội độc thân xem xét coi ở miền Tây chúng ta có còn anh chàng nào tuổi từ 40 trở lên, nghề nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ, biết đối nhân xử thế và đặc biệt là không vướn bận gia đình (độc thân hoặc đã ly hôn) và cũng có ý định xây dựng hạnh phúc dài lâu. Mình rất mong người ấy xuất hiện trong lúc này. Mình rất nghiêm túc bày tỏ nỗi lòng, mong các bạn thông cảm và đừng cười nhé. Chúc các bạn luôn thành công như ý.