Thấm thoắt chẳng mấy chốc tuổi 30 đến mà vẫn chưa có người yêu trong khi bạn bè con đã lớn nghĩ mà buồn.Tìm người thân giữa người dưng,tìm tri kỉ giữa biển người kể ra cũng khó.Thế giới có tận 6 tỉ người sao ta lại không tìm được nhỉ.Kể ra cũng lạ.Mà có lẽ do duyên số chưa đến thôi.Cứ đợi...nhưng cũng đã lâu quá rồi.E nơi đâu xuất hiện đi.....
A đã mệt khi fai chờ đợi...Vào đây lập topic hi vọng tìm được "người quen" ở đây.Mình giới thiệu qua về bản thân nhé
Tên: Dũng
Tuổi:1987 Cung:Song Ngư
Trình độ:TNĐH kiến trúc
Công việc:Phòng kỹ thuật 1 cty Xây Dưng
Ngoại hình:Cao 1m68-60kg
Không mắc các bệnh truyền nhiễm
Gia đình:Gia đình nề nếp,bố mẹ đã nghỉ hưu.Trong họ thì là cháu đích tôn
Sở thích:du lich,cờ,phim HK,hát....
Tìm người yêu:
-Ở:Hà nội và miền Bắc sinh năm 87,88,89 nhe'
Bạn gái nào quan tâm inbox nhé
Rất hân hạnh được kết bạn và làm quen với mọi người
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
hic. em bị sập inbox roài, để em onl bằng lap xóa bớt cái đã
Bạn ở đâu vây?Cùng tuổi vẫn đc nhé.
Hộp thư của e bị đầy...
Được e ơi
B làm trình dược viên a?Buôn bán tốt k?
hihi em đọc bài viết thấy anh yêu cầu thế mà sao h dễ tính quá vậy hihi. a có zalo or...