Chà, vào đây là biết ế lắm nhỉ =))


Chào mọi người, mình 25 tuổi (26 cả tuổi mụ). Từ nhỏ giờ chưa được một lần yêu đúng nghĩa, có vài mối tình nhưng toàn ko đi đến đâu.


Mong muốn tìm bạn tiến tới hôn nhân, hợp thì cưới luôn để ổn định cuộc sống và làm việc =)))


Nói vậy chứ cũng đừng sợ mình cưới vội, cứ tìm hiểu chậm rãi rồi quyết định sau cũng được.


Hiện mình đang làm ở Đông y quốc tế tại HN và có một cửa hàng bán sâm, nấm hàn quốc , mình chỉ có thể quen với các bạn đang sống ở HN, còn quê xa mấy cũng ko sao :)


Mình ko đặt ra tiêu chuẩn nào quá cao cho bạn trai, chỉ cần mình thấy thích thì trời sập cũng ko ai ngăn cản được. Nhưng chính vì chả ai ngăn cản bao giờ nên việc trái tim rung động là vô cùng hiếm hoi :(