Gởi từ ứng Chào anh, người yêu cũ sau 4 năm 9 tháng
Vâng anh ạ. Ngày xưa í, gần 5 năm í, em đã yêu anh quá nhiều. Yêu nhiều hơn cả bản thân em.
Đến với anh. em dùng trọn vẹn trái tim mình để yêu anh.
Có lẽ mãi mãi sự cố gắng của em vẫn không thể nào đạt được kết quả anh ạ.
Tình yêu anh đanh cho em như thế nào, chỉ mình anh hiểu.
Và nó có phải là tình yêu thực sự hay không. Hay đó chỉ là lòng thương, hay bỏ thì thương mà vương thì tội. Chỉ mình anh biết thoi đúng ko anh.
Chuyện anh lầm lỡ, hết người này đến người kia, em vẫn bỏ qua được hết anh ạ
Thế nhưng
Anh à
Nhỏ bé không có tội đâu anh. Chỉ vì sinh ra nhỏ bé, mà bị người khác đối xử với mình như vậy, liệu có đáng không anh
Anh à.
Em có làm nén tội tình gì, để mẹ a ghét em không anh
Để mẹ a đi xúi người khác, bảo họ khuyên anh bỏ em đi
Để khi e về nhà anh, nhất quyết bàn ra chuyện tình cảm anh và em mỗi đêm khi em ở đấy.
Ra mặt không cho anh chở em đi chơi cùng, bắt em ở nhà bằng được
Để khi mẹ anh vào, lúc nào cũng dò hỏi mọi người em là người như thế nào
Sao ko khuyên anh bỏ em đi. Nhỏ bé vậy làm ăn được gì. Sinh nở ra sao.
Anh còn nhớ mình đi ăn tien mẹ ve không anh.
Lúc anh và em chuẩn bị đồ để đi, mẹ đứng ở dưới nhà chờ anh và em, mẹ bảo nhìn em mà ngứa mắt anh ạ, làm cái gì mà lâu kinh khủng, tao đeo đi nữa.
Mẹ không ưa em, cũng chả buồn nói chuyện với em, mà vui vẻ nói chuyện với những người khác
Khi em kể chuyện anh có bồ ở sg , anh biết mẹ anh nói gì không. Mẹ anh nói 1 đường với em. Nhưng với anh và những người khác, lại nói 1 nẻo. Cái Q nó ghen kinh khủng. Con trai bạn bè cafe đi chơi là chuyện bình thường. Ghen tuông vớ vẩn.
Năm nào em cũng gửi bánh trung thu về, là tình cam đấy anh ạ. Tình cảm con người với nhau. Thương các em của anh thật, gửi về cho em của anh vui tí thoi mà. Chứ có phải bày vẽ lấy lòng gì nhà anh đâu anh. Nếu có lấy lòng, em cũng không nghĩ lòng nhà anh rẻ đến vậy anh ạ
Còn cậu anh, em thừa biết cậu anh không thích em rồi. Con người mà anh, chứ nào cỏ cây rơm rác, mà không biết người ta nhìn mình như thế nào hả anh. Khi em chào mọi người, cũng chẳng phản ứng gì cả.
Em biết. Em biết cả. Nhưng em vẫn yêu anh.
Thế nhưng anh à
Gian sơn dễ đổi bản tính khó dời
1 khi con người đã không thích rồi, thì cố gắng mấy hoi cũng không thích đâu anh ạ
Nhìn cách gia đình anh đối xử với em
Và anh hãy nhìn cách gia đình em đối xử với anh
Mẹ em đó anh, chưa khi nào than phiền gì về anh cả.
Gia đình em đó anh, chưa bao giờ cổ suý em đừng quen anh cả
Mà còn cố gắng tạo điều kiện cho em và anh nhiều hơn.