Xin chào mọi người.Em là sinh viên, và hiện cần 1 vài lời khuyên từ moi người trên đây.Em là người vốn nghiêm túc ạ.khi đối diện trực tiếp với những người là hay không thân quen em thường giao tiếp nghiêm túc,không cười nói.em chỉ cởi mở với đứa bạn thân được thôi ạ,còn những người em không thân thì em không như vậy do đó em có ít bạn nhưng chất lượng (xét về độ tốt bụng ).Hồi lớp 6 em thực sự rất cởi mở nhưng cởi mở quá nên có một bạn thích em nhưng em luôn coi bạn đấy là bạn, đỉnh điểm là việc mẹ bạn ấy còn gọi cho em nhờ em để ý bạn ấy vì bạn ấy nói chuyện =.=!!Hồi lớp 9 cũng có 1 đứa thích em nhưng em không thích nó ạ,em luôn coi tất cả mọi người là bạn về nguyên do thì chắc do em là lớp phó học tập.và lúc đó khá cởi mở8-|.Em thì chẳng thích tẹo nào nên từ 1 con bé cởi mở em trở nên trầm tính và tẻ nhạt.Tiếp xúc với em ai cũng bảo em hiền và ít nói nhưng thực sự thì không phải vậy ạ.@.@.Do đó mà lên cấp 3 em hầu như rất ít bạn thân ạ. và giờ lên đại học cũng vậy.Lớp đh em có đứa lớp trưởng nó bảo là nếu không dùng facebook để liên lạc thường xuyên với lớp như comment hay like status trên group thì nó sẽ đánh giá ý thức học tập.Em vốn tính thẳng nên đã bảo hẳn với nó là nhà em không có điều kiện để mà suốt ngày like với comment đâu.Việc sử dụng như thế để đánh giá thật là ngớ ngẩn.Thế là nó kích em ra khoỉ group lớp trong khi em cư xử rất lịch sự,có mấy đứa trong lớp(đồng thời là admin cái group ấy) muốn lấy lòng đứa lớp trưởng kia nên cũng chẳng nói chuyện với em/viec cập nhật thông tin của em từ đó có chút khó khăn@.@.Em viết hơi vụng nên mong mọi người thông cảm.Lại nói chuyện ở chỗ trọ em cũng chả hiểu tại sao lúc nhiều người trong nhà gặp nhau thì nói chuyện hỏi em như đúng rồi nhưng do họ là người lạ nên em rất ít nói do mới chuyển đến nhưng lúc lẻ tẻ 1 hay 2 người gặp em em chào hay hỏi thì họ chẳng nói câu nào, vài người nhờ em thì được nhưng lúc em nhờ lấy cái xe đạp thì chẳng ai ló mặt ra dù họ có trong phòng.Em thực sự chả hiểu tại sao nữa@.@??.Nói túm lại là sau khi đọc câu chuyện linh tinh này mọi người có thể cho em lời khuyên được không ạ?Em có quá đề phòng không ạ? và cũng tại em hay xem tâm sự trên này với báo đài thấy nam mà thân với nữ thì dễ nảy sinh tình cảm mà em thì hiện tại chỉ muốn tập trung vào việc học(hiện tại em thích FA do tuổi còn nhỏ )=.=(chỗ em có mấy nam cùng quê ạ) và em cũng sợ người thích mình mà mình không thích cứ đeo bám mình.8-|:-S