Lâu lâu không vào đọc, hôm nay lượn web tự nhiên thấy thú vị, muốn tâm sự vài lời với mọi người. :)
Mình là nam (là nam nhưng không gọi là nam nhé :D ), là 9x những đời đầu, quê gốc ở ngoại ô hà nội. Từ hà nội về nhà mình cũng không xa, ngồi xe bus ngắm đường chưa tới 1 tiếng là về đến nhà. Hiện tại mình đang ở Hà Đông. Thi thoảng bố mẹ vẫn hay gửi đặc sản quê ra cho là 1 cặp vịt nướng vịt luộc :)
Xa gia đình cũng được 10 năm, 3 năm cấp 3 - 4 năm đh - rồi 4 năm đi làm. Suốt trong thời gian đó cũng chỉ trải qua 1 mối tình. Tất nhiên là không kéo dài suốt thời gian đó, mà chỉ là sớm nở tối tàn được 4 năm, từ hồi học đh và đến khi đi làm được 2 năm.
Ngày đó yêu một cố gái hơn tuổi, là mối tình đầu nên nhiều cảm xúc, nhiều trắc trở. Yêu nhau nhiều nên khi chia tay càng buồn. Lý do cũng chỉ vì cách trở địa lý, cô ấy ở xa, gia đình hai bên ngăn cản :) ngày chia tay mình đang là năm cuối đh, cái thời cbi hành trang vào một cuộc sống mới, mang theo ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc bên người mình thương, thế rồi người mình thương chẳng vững vàng cố gắng cùng mình được, nên nói lời chia xa.
Suốt 2 năm sau đó, nỗi nhớ chen vào từng hơi thở, chen vào mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi không hồi âm. Cố gắng cân bằng cuộc sống hiện tại và chuyện tình cảm là điều mà mình luôn phải tự nhắc. Rồi người đời nói chẳng sai, thời gian xóa nhòa đi tất cả, mình tự nhận ra cuộc sống còn nhiều điều cần phải cố gắng hơn. Chẳng thể cứ buồn bã trong khi người ta chẳng hướng về mình, như vậy là lãng phí tình cảm mất rồi:-