Bạn có từng "
tự lừa dối chính mình
"??
Truyện ngụ ngôn hay nhất trên thế giới có tựa đề là "Con cáo và chùm nho", truyện được kể lại như sau:


Có một con cáo bụng đói meo, kêu nghe ọt ọt, đang đi lang thang trong khu rừng. Bỗng nhiên, cáo nhìn thấy một chùm nho chín mọng, thơm lừng treo lủng lẳng trên cành. Cáo ta nhìn mà thèm nhỏ dãi.


webtretho



Thế rồi, cáo ta nghĩ cách hái cho được chùm nho chín mọng kia, nhưng tiếc thay chùm nho ở trên cao quá, cáo không tài nào hái tới được. Cáo tìm đủ mọi cách nhưng đành phải bó tay.


Cuối cùng, cáo tự nói với mình rằng: " ây, chùm nho kia còn xanh lè, ăn vào chát lắm, ta không thèm", và cáo ta bỏ đi với cáo bụng rỗng, và chùm nho chín mọng vẫn vắt vẻo trên cành cao.


Các bạn gái à, trong cuộc sống có rất nhiều điều mà chúng ta không với tới được, không kiểm soát được, dù làm gì hay làm như thế nào nó cũng không thể thuộc về mình. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì??


+ Chúng ta có thể tự mình lừa dối chính mình như con cáo kia, mặc dù chùm nho chín mọng, thơm lừng, nhưng cáo ta vẫn nói nó xanh lè, chát ngắt.


+ Hoặc là, chúng ta chọn con đường khác, nhấn nút mở con đường sự thật, ta học cách từ bỏ những điều ấy và chọn cho mình hướng đi mới, ở nơi cuối con đường sự thật ấy, sẽ có hoa thơm.


Sự chọn lựa là ở bạn gái nhé ! Hãy tự tin lên.


webtretho



tamsubangai1993.blogspot.com