Xin chào các chị, em năm nay 26 tuổi vẫn chưa từng có bạn gái trong khi bạn bè cùng tuổi đứa có vợ, đứa thì mấy đời người yêu rồi mà mình vẫn một mình, chả biết tán gái thế nào, cũng do e tự ti hoàn cảnh nhà không được khá giả nên từ bé đến lớn chỉ chơi với bọn bạn thân toàn con trai, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện vợ con, giờ để ý thấy mấy thằng này chúng nó chuẩn bị lập gia đình hết mà mình vẫn lông bông. Nghe mẹ nói đàn ông 30 tuổi chưa vợ đều hâm hấp hết, em thấy hoảng quá :(. Yêu đương thì cũng phải mất ít nhất 1-2 năm tìm hiểu, mà giờ vẫn chưa chuẩn bị được gì nhiều cho cuộc sống hôn nhân, chẳng biết gái gú gì cả. Các chị tư vấn giúp e có cách nào đánh nhanh thắng nhanh được không ạ? :((