Hi cả nhà, mình là mem mới, sau khi nhiều lần vào webtrtho đọc bài hnay mình xin mạo muội post bài làm quen.
Mình là 1 single mom và đã có 1 bé gái hơn 2t nhưng chưa baoh mình cảm thấy hối hận về quyết định này :)
Mình ở Hn, sn 88, hiện đang làm sale, cv ổn định nhưng rất bận rộn.
Hình thức tự nhận cũng ưa nhìn, ko xinh nhưng còn lâu mới xấu, ko cao nhưng còn lâu mói thấp, ko béo nhưng còn lâu mới gầy, chứ có bf nhưng còn lâu mới ế :)))) bản chất tốt đẹp bất chấp dòng đời xô đẩy :d
Rất mong đc làm wen với các mẹ single mom trên wtt, tiện thể tìm bạn khác giới cf, chia sẻ những muộn phiền trong cs.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trc mình làm sale ngân hàng, h mình làm sale leader cho 1 clb thể...
Uhm, SM là vậy, thương con gấp 2 nên nhìn con cười cũng mừng gấp...
hi e, e bé mới 3 tháng chắc e vất lắm fai ko? trc c...
Càng...
Mình nói như vậy bởi vì mình thấy đàn bà...
Nếu đủ 4 chân như vậy thì e sẽ xin...
Ý a là a là single dad hay a có 2 ng bạn là single mom...