Sang năm mình muốn lấy vợ, bạn nào đang độc thân bay vào đây nhé!
Ra tết mình được mời 3 đám cưới, vâng chính xác là 3 đám, mình xin nhắc lại một lần nữa là 3 đám!! Mà bạn bè toàn 91 92, bản thân cũng bắt đầu ước ao có một cơ vợ để yêu và chăm sóc như chúng bạn cùng trang lứa. Bản thân khi đang viết ra những dòng này tâm trạng của mình cũng rất rạo rực, biết đâu tìm được ở trên này, không ai đánh thuế ước mơ, đúng không? ^^
Mình xin phép được giới thiệu về bản thân một chút để còn được nêu tiêu chuẩn của mình :))
Mình sinh năm 91, là công chức nhà nước, làm luật.
Mình cao m65, mặt mũi sáng sủa, trí thức, có khả năng ăn nói và được nhận xét là vui tính, chém gió tốt và có trí tiến thủ.
Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Là
công bộc của nhân dân, lo trước cái lo của nhân dân, vui sau cái vui của nhân dân. Đoạn này chém gió đấy đừng tin!!
Quê Hải Dương, nhưng gia đình đã chuyển lên HN từ khi mình còn bé.
Bố mẹ đều thuộc thành phần công nhân viên chức.
Đến phần tiêu chuẩn ^^
Có kiêng có lành, mình mong làm quen với những bạn sn 90,93 hoặc 95.
Bên cạnh đó, do nhà ít con, nên mình muốn vợ ở Hà Nội hoặc tp.Hải Dương để tiện lo cho gia đình của 2 bên.
Ngoài ra, lớn lên và được dạy dỗ trong gia đình công nhân viên chức cho dễ hiểu nhau và đồng cảm, có ý định sẽ theo con đường nhà nước.
Nếu hợp mình nghĩ nên yêu khoảng 1 năm trong khi hai đứa ổn định công việc hơn một chút rồi tiến tới hôn nhân.
Mình mong được làm quen với những bạn có các tiêu chuẩn mình đã nêu ở trên. Phát huy cao tinh thần nghiêm túc, tôn trọng và bình đẳng khi tìm hiểu nhau. Xin đừng nói lời cay đắng và không làm mất thời gian của cả hai nếu bạn không thoải mái. Xin cảm ơn ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1