Phụ nữ thông minh và độc lập tài chính thì...ế?! =))
Chẳng lẽ cứ phải phụ thuộc và lép vế đàn ông thì phụ nữ mới có đặc quyền hưởng hạnh phúc?
Hình này em chụp "lừa tềnh" đấy :))
Thậm chí em thấy mấy chị 3x trở lên bắt đầu hạ thấp mọi nhu cầu có thể chỉ để hi vọng ...có 1 tấm chồng. Nhưng em không biết khi lấy một người mà không phù hợp tư tưởng, suy nghĩ hoặc gia cảnh thì liệu hôn nhân có bền vững. Hoặc các chị chỉ mong có người san sẻ cô đơn tạm thời hay có con xong rồi thôi.
Bữa nọ, có bạn kia chat với em. Chat một hồi thì bạn ấy khuyên em "bớt thông minh và tính toán lại, không là đàn ông sẽ sợ đấy!". Dạ, đàn ông sợ em thì em gặp nhiều lắm. Đủ thể loại sợ hết chứ không dừng ở chuyện em thông minh hay tính toán. Nào là, hoàn cảnh kinh tế em ổn định thì cũng có đàn ông sợ, vì anh ta cảm thấy kinh tế không bằng em. Nào là, em là con gái một nên cần một chàng rể ở chung với gia đình em, thì các anh nghe chữ "ở rể" là bắt đầu sợ lên rồi. Nào là, em trải nghiệm không ít nên chả "còn nai tơ", các anh làm "trò mèo" gì thì sao qua mắt được em, thế là các anh cũng đâm ra sợ.
Em mới bảo với thằng bạn là "Chẳng lẽ giờ tao phải giả nghèo và ngu thì đàn ông nó mới thích à?"
Thằng bạn bảo "Ờ, gái nghèo và hiền lành thì đàn ông dễ dụ lên giường, dễ bỏ nên tụi nó khoái :))" (không biết trong đó có thằng bạn em không ta?)
Mà phải chi chưa có ai từng yêu em thì em còn cảm thấy có vấn đề. Tiếc là không phải vậy. Với thời đại nào rồi mà phụ nữ thì phải lép vế hơn đàn ông mới có hạnh phúc được.
Và em biết ở WTT này, không chỉ mình em rơi vào hoàn cảnh như thế đâu. Mà rất nhiều chị thành công, có địa vị xã hội cũng rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng ngẫm cho cùng, thì tiền với sự nghiệp chả bao giờ phản bội mình các chị ạ! Còn tình cảm, phải duyên phải phận mới đến nhau được. Chứ giờ cứ hạ thấp hay sống giả với con người mình làm gì, giấu được hôm nay có giấu được ngày mai đâu.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017 rồi, may là em cũng tiễn vông hết mấy anh sợ em đi. Em hi vọng sang năm 2018 thì em sẽ gặp người hợp gu hợp tính với em hơn, quan trọng là không sợ em :)).
Dạ! Em cũng không để lại facebook cho mấy chị / mấy anh / mấy bé muốn kết bạn với em :D.