Như tiêu đề ạ. Mình là nữ, 32 cái xuân xanh rồi. Mình ở Hà Nội. Đã ly hôn. Hiện sống 1 mình.


Cũng không biết là làm quen trên này thì có ổn không, nhưng mà mình nghĩ là mạng ảo cũng từ người thật mà ra. Cũng như cuộc sống thật bên ngoài, có người này người kia. Nên hy vọng là mình...may mắn :)


Sơ qua chút về bản thân: mình là người tình cảm, khá vui tính và hòa đồng. Thích thực tế nhưng cũng có xen lẫn lãng mạn, cho đời thêm tươi ý mà :p. Dù cuộc sống của mình có nhiều khoảng buồn, nhưng mình luôn có những suy nghĩ tích cực. Như kiểu dù đời không yêu mình nhưng mình vẫn cứ phải yêu đời ;;)


Về bạn nam muốn tìm: Mình cũng đơn giản thôi ạ. Điều đầu tiên là có chung mục đích với mối quan hệ, như tiêu đề " yêu để lấy, không để đấy". Sống và làm việc ở Hà Nội. Cao >1m75 ;;) Tuổi từ 32 trở lên. Về tính cách thì cũng phải tìm hiểu mới biết là mình có thấy thích và hợp hay không. :D


Mình thật sự nghiêm túc, nên những bạn ko nghiêm túc cho lắm, xin đừng ibx mình ạ.