- Nhưng quan trọng nhất là em vẫn thấy chẳng có gì mà phải xoắn xít. Bởi vì với em 29 với 20 cũng chẳng khác nhau là bao ;)
Mà em bảo này:
Hay là mình lập hội tám về những thú vui của đời độc thân đi. Ví dụ như du lịch, làm đẹp, nấu ăn, cắm hoa, ngôn ngữ, đọc sách, trang trí nhà cửa, hay những nơi mua sắp ngon - bổ - rẻ chẳng hạn! Mình chia sẻ với nhau, học hỏi từ nhau, làm giàu có nhau, có phải tốt hơn ngồi ngắm hình cưới cái Lan, like hình con cái Huệ hay nghĩ về những lời chọc chạch của ai đó mà tủi thân tủi phận nước mắt ngắn dài không ^^
CÁ NHÂN EM CÓ THỂ ĐÓNG GÓP ĐƯỢC NHỮNG MẢNG SAU Ạ:
- Du lịch: Em thích du lịch. Ở Việt Nam thì đi cũng nhiều nhiều. Còn nước ngoài thì có Dubai, Singapore, Myanmar và yêu nhất là Maldives ạ. Các chị em nào cần thông tin cứ hỏi em ạ.
- Đọc sách: Em rất thích đọc sách. Em có thể tóm lược các cuốn sách em yêu thích nhất, coi như đọc thay các chị em. Nếu chị em nào thích có thể mua về đọc ạ.
- Nấu ăn: Em nấu ăn phình phường thôi. Nhưng phình phường cũng vẫn có thử để đem ra chia sẻ ạ.
- Ngôn ngữ: Em thích học tiếng Anh và vẫn tự học mỗi ngày. Các chị em nào hứng thú có thể team up với em ạ.
Thế nhé. Có gì cho em biết chị em mình nghĩ sao nhen! Em đợi! :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Có vẻ như ngày này ai cũng bận hết, có mình em trốn biệt trong phòng...
:D
Thật ra thì có người bạn "đặc biệt" vẫn...
Em gái trả lời hay quá, haha.
Xin lỗi chứ cuối năm mà phải thốt lên 1 câu là còm men của bạn duyên kinh khủng khiếp!
- Lý do lập group: tập họp những chị em...
Em khéo lo quá, hội chị em tụ tập thì sẽ động viên nhau, mai mối cho nhau....
Em ở Sài Gòn người đẹp ới. Em inbox chị nha ;)
Điều nguy hiểm là ở chỗ cứ quen...