những cô gái tốt thường không gặp may mắn trong chuyện tình cảm
Em cô gái 20 tuổi . Thanh xuân ngắn là thế mà chấp nhận ở bên anh hi sinh thời gian đẹp đẽ của mình cho a . Nhueng giường như bây giờ điều đó với anh là vô nghĩa a chỉ có thể nói em thiệt thòi rồi mà chẳng làm được gì :( . E muốn bỏ anh nhưng em còn ấu yêu anh lên k giứt được tại sao từ đầu lại chiều chuộng em đến thế yêu chiều mọi yêu sách vô lý của e nhue vậy khiến e bị nghiện rồi rung động lúc nào không hay . Nhưng anh không còn là anh của ngày cưa nữa rồi :( . E muốn tìm 1 bạn nam để tìm hiểu và dần dần dời xa mối tình không có kết quả này của mình :( giới thiệu qua e cao 1m57 nặng 54kg ạ ng tròn tròn cũng dễ nhìn :) muốn tìm người yêu thương mình để quên đi và rời xa được người hiện tại :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
zl 01212362997
Ờ tốt
Thay vì tìm người mới để quên người cũ thì tập trung chăm...
A có thể gửi link fb :)
Sẽ dần dần dời xa anh :)
Làm gì để vừa lòng :(