Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Về đây với anhSao em không về đây với anhChiều hôm nay mưa không còn lả lướtMà anh vẫn một mình cô độc bướcTrên con đường... Xem thêm
Bài thơ viết cho riêng mình (k biết tên tác giả) Bài thơ này tôi viết tặng riêng tôiTặng riêng những tháng ngày đơn lẻTặng lại những vần... Xem thêm
Mình cũng thích thơ, yêu thơ, yêu đủ nhiều để thấy tim bình yên mỗi khi trong lòng ngân lên một vần điệu nào đó, nhất là những bài thơ... Xem thêm
Có những bức tranh được vẽ chỉ trong vài giờ. Thế nhưng, chúng lại lưu giữ cả một khoảng trời tuổi thơ. Mỗi nét bút đều chứa đựng cảm xúc, trí tưởng...
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2026, CLB Tiếp Nối Art tổ chức chương trình “TUỔI THƠ BAY CÙNG NHỮNG CÁNH THIÊN NGA”.
Chương trình đư...
Gửi hàng đi Mỹ ở Cần Thơ đang trở thành nhu cầu phổ biến đối với cá nhân, gia đình và doanh nghiệp có người thân, khách hàng hoặc đối tác đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Từ quần áo, giày dép, thực phẩm khô...
Trong xây dựng, thợ và chủ thầu luôn e ngại: quảng cáo thì hấp dẫn nhưng thực tế lại khác. Không ít công trình bị bong tróc sau vài mùa mưa, kéo theo chi phí bảo hành và mất uy tín. Vì vậy, khi nghe đ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giữa đất trời bao la,
Giữa dòng người vội vã
Anh với em hai người xa lạ,
Mà nói chuyện như đã từng quen.
Chưa lần gặp mặt,chưa...
Em muốn khóc nghĩ giờ anh đang ướt
Dốc rất cao bánh xe trơn tuột
Anh về đâu giông bão của em?......
(Nguyễn Nhật Ánh)
...
Tôi đi qua phố nắng
Tôi đi qua phố mưa
Phố bây giờ đã khác
Tôi bây giờ đã xưa
...
Xin những người...
Bỗng dưng thấy ''Những bài thơ hay''
Từ đâu cảm xúc dâng dâng lại
Cho vần, thêm điệu mơ gió mây
Một, hai......
Xóa nhòa hết những điều anh đã hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban...
Bài thơ này tôi viết tặng riêng tôi
Tặng riêng những tháng ngày đơn lẻ
Tặng lại những vần...
Như một người yêu đợi một người yêu
Như trời xanh mơ một cánh diều
Như người bộ hành mơ dòng suối mát
Thành...
Muộn mãi một tình yêu ( Không nhớ tên tác giả)
Em lặng...
Chỉ có một lần thôi