Một ngày thứ 7 với bao dự định nhưng tất cả đều bị trì hoãn bởi cơn mưa mang theo gió rét, lạnh buốt vào trong tim. Vẫn là kẻ độc hành với "em iu" ấy lượn khắp nẻo đường Hà thành để thực hiện ước mơ "ấp ủ" 4 năm qua. Done một việc. :))
Về đến nhà là mệt nhoài, mưa, gió, rét, buốt. Đã lâu lắm rồi ấy mới được ngủ một giấc ngon lành như thế. Không bị lo nghĩ gì. Thật là thoải mái. :)
Hôm nay, ngày chủ nhật, ấy không biết có nên đi tiếp hay ở nhà làm "anh hùng bàn phím", đăng topic và chờ đợi "mỏi mòn" những FAers như mình cmt, những người yêu tự do, yêu cuộc sống không bị gò bó nhưng đôi khi rất muốn một sự yêu thương, dù chỉ là trong chốt lát. :)