Chào mọi người. Tớ là thành viên mới,mới tham gia đã muốn bla bla,tớ cũng muốn biết thêm nhiều bạn bè.
Tên tớ là Lạc Thủy năm nay 26t đã có bạn trai,hoàn cảnh nhà tớ không không giàu cũng không nghèo,bạn trai tớ gia thế cũng thường thôi. Bọn tớ có khi cũng lãng mạn lắm có khi thì vì công việc mỗi đứa một nơi
,vậy mà yêu nhau 4 năm rồi đấy. Thỉnh thoảng anh có tặng quà cho tớ như hôm 8/3 bọn tớ đi phượt a mua tặng tớ đôi dép lào gói bằng hộp quà khá đẹp,anh nói giá chỉ có 12k. Rồi áo thun,vòng đeo tay,kẹp tóc...chưa món nào quá 100k. Nghĩ lại thấy cũng vui giá trị vật chất không làm nên tính cách con người nên thôi kệ,cái tớ thương là tính bạch trực thiếu thừa chẳng chịu của anh,chứ không phải túi tiền của anh. Tớ nghĩ bản thân tớ khỏe mạnh,tớ có thể tự kiếm tiền lo bản thân,anh không hỏi tớ kiếm bao nhiêu tiền mỗi tháng,tớ cũng không quan tâm anh có cho tớ cuộc sống xa hoa hay không,chỉ cần bọn tớ yêu nhau thật lòng nghèo tí có sau đâu ;)
Bạn biết phân tích,như ở trên tớ nói mình không giàu cũng không nghèo rồi còn gì,mỗi người có sở thích riêng,khi rảnh tớ làm điều mình thích__ vậy thôi....
Bạn này,sao nói vậy? Ai không hám tiền,bạn có không? Không tiền lấy gì sống, quá nhiều tiền cũng không thể dửng dưng với tiền. Nghe thấy sao sao ấy,sao...
Tiêu đề và đoạn cuối bài viết bạn đọc không hiểu à? Có bạn trai nghèo,quà không giá tớ nghĩ cũng bình thường,nghĩ sao viết vậy thôi. Thế theo bạn,tiêu...
Bạn biết phân tích,như ở trên tớ nói mình không giàu cũng không nghèo rồi còn gì,mỗi người có sở thích riêng,khi rảnh tớ làm điều mình thích__ vậy thôi....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dạ không ạ,mình hiện tại...
Đại ca à :( thân e còn không bằng ai,lo...