Bản thân mình thích lao động tay chân vừa để có sức khỏe vừa trang trải cuộc sống , nhưng tối về vẫn miệt mài đèn sách để sáng tạo một cái gì đó có ích cho đời. Nếu ai đã từng nghe qua bài hát '' Tâm sự đời công nhân '' do ca sĩ Lâm Chấn Huy thể hiện thì cũng hiểu và thông cảm một phần nào cho người làm công nhân như mình.
Còn bản thân mình rất yêu quý công nhân cũng như yêu quý sự lao động và công việc của họ. Và luôn tin vào một tương lai tươi sáng ở phía trước .
Tôi sinh năm 1987, rất mong được làm quen với một bạn nữ làm công nhân nhé. Chúng mình cùng nhau cố gắng và xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1