Nam 1987, cao 1.71 nặng 60Kg: Bố mẹ giục cưới mà vẫn chưa có gấu
Ra trường đc 5 năm rồi mình vẫn mải miết làm ăn, giờ vẫn chưa có gấu. Giờ bố mẹ giục quá, chả biết làm sao cho kịp. Đành lên đây xem có ai hợp thì ta cùng tiến vậy.
Sơ lược về mình nhé: Sinh 1987, Cao 1.71, nặng 60Kg (hơi gầy), tính ôn hòa, không biết tán gái (nên giờ vẫn ế). Từ lúc ra trường đến giờ mải miết đi làm ở khu CN (Kỹ sư chế tạo máy).
Bây giờ về mở 1 Trung tâm Dịch vụ (Gia sư- Giúp việc- Chăm sóc sức khỏe) ở Hà Nội (mới thành lập nên thu nhập vẫn còn khiêm tốn).
Mặc dù vẫn ế nhưng mình vẫn cần có 1 vài tiêu chuẩn cho Gấu như sau:
1. Yêu cầu của các cụ: Sinh năm 88, 91, 94 (ưu tiên 94). Cao 1,57 trở lên.
2. Yêu cầu của mình: Là nữ ( :) ), biết nấu ăn (mình k thích ăn ở ngoài), đang làm việc ở Hà Nội (đặc biệt thích Giáo viên dạy Ngoại ngữ, Toán, Giáo viên Tiểu học- Kể cả đang thất nghiệp sẽ lo việc cho).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Bù lại đc cái kết quả đủ ngọt,,,:Embarrassment:
Cơ mà bẩm sinh muội đã đáng iêu sẵn nên...
Rất hân hạnh em ơi
Ý bận là dư thế lào? :)
Sau 1 hồi suy nghĩ, thấy "Honey" là đáng yêu nhất :)
Để Gấu cho nó hoành tá tràng ka ạ >Không thì honey, darling, mate, pet, baby,....gì gì cũng được, miễn là gọi được ka ạ, muội dễ tính...
Có 3 vòng cho bạn...
Thế thì thành ra suốt ngày ngồi giải thích...
Bạn có 3 sự trợ giúp:
- Gọi điện thoại cho người thân.
- Hỏi ý...