Mình sinh năm 84, cơ mà âm lịch là năm Hợi do sinh trước tết âm lịch. Nhưng nhìn mình giống mấy người sinh năm 80,81 hơn :(
Thực sự là mình khá mệt mỏi chuyện tìm vợ rồi. Một năm trời mình kiếm tìm hết Sài Gòn, Đà Lạt, Nghệ An rồi đến Bắc Bộ.
Gần như thời gian dành cho việc tìm kiếm này chiếm 1 nửa của mình rồi. Cũng may công việc của mình nhàn và rảnh nhiều, đồng thời hệ thống đã đi vào ổn định. Nhưng do phân tâm quá nên không tập trung phát triển mở rộng được :(.
Mình cao 1m77 nặm 67 kg, đang sống và lập nghiệp ở Hà Nội, quê ở sát Hà Nội luôn. Mình thích đi chạy xe máy, người ta gọi là đi phượt nhưng mình tự thấy mình thích được chạy xe hơn. Vì mình có thời gian dài sống ở Châu Âu nên cảnh ở đo đẹp lắm, nên mình chạy xe ko phải để ngắm cảnh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
thì có I thu tiền ăn đám cưới đâu chị
Sang năm thôi. Nói chung là giờ đã sẵn sàng rồi. Ko nhơ trước nữa.
Mong ra ra riêng cưới đc
Đúng đó. Bên ngoài thiếu gì đâu em. Trên này chỉ để tâm sự thôi
Nếu a đã nói thế thì e chịu rồi :)))
Ai cũng có như cầu giải trí, tâm sự, lắng...
Khó lắm nên mới cần tâm sự chứ
Thả thính gì đâu bạn. Chỉ là lên đây tâm sự và chia sẻ thôi mà
Đàn ông con trai., có bản lĩnh thì lập riêng 1 topic mà tuyển bạn gái đi anh bạn. Sao...