Tìm tới
Trang bình luận
/ 23
Nếu em cần 1 câu trả lời thẳng thắn, thì chính là như vầy:Em chỉ cần biết 1 thứ thôi: trong công ty đó em có quen ai có... Xem thêm
Các tiền bối cho iem hỏi nhỏ với. H chả biết j về kt thì nên tìm hiểu về cái j, nên biết cái j là căn bản để coa... Xem thêm
3 Chế update Top đi nhà của mạng nhện nhiều quá rùi :3Dự cúi tuần này 3 Chế bung lụa dữ lắm :3
Ta có một chùm các thể loại review của bản thân luôn. Cơ bản là do ta đọc truyện xong, truyện nào hay là ta muốn note, truyện nào dở... Xem thêm
Xin chào mọi người,
Mình là người Malaysia và đã sinh sống, làm việc tại Anh nhiều năm. Hiện tại mình có công việc chuyên môn ổn định, cuộc sống khá ổn định, và ở nhà còn có một chú chó nhỏ làm bạn. 😊
S...
Chào các mẹ và các chị em trên Webtretho!
Làm phụ nữ đã vất vả, chị em nào làm giáo viên, giảng viên hay hướng dẫn viên du lịch chắc càng thấm thía nỗi khổ của cái nghề "bán cháo phổi" này. Nhớ đợt trư...
Mình đang tập chơi cầu lông được tầm 2 tháng, chủ yếu đánh với bạn bè buổi tối cho khỏe người thôi. Nhưng dạo gần đây thấy đánh hoài mà không tiến bộ mấy, cầu toàn bay lỗi hoặc không có lực
Mình có lên...
Phòng làm việc là nơi nhiều người dành phần lớn thời gian trong ngày để học tập, làm việc hoặc thực hiện các công việc sáng tạo. Một không gian có ánh sáng phù hợp, thông thoáng và được trang trí bằng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 23
Bị đẩy đến tận miền viễn du nào rồi ~~~~
Cuối tuần của nàng thế nào? Đã khỏi ốm chưa? Cuối tuần rồi có đi ăn hải sản mí Tuyền Tuyền hem?
Cuối tuần rồi ta đã...
Tình hình bệnh (hoạn) của nàng sao rồi? Đầu còn âm ấm nữa hông? Khẩu vị có tốt không, vẫn ăn ngon được chứ?
Cái nhà...
Nàng ơi, hôm nay có bận quá không? Hay là do xử lý bản excel đó nên không có thời gian lượn qua lượn lại được?...
Sáng ta xin nghỉ ở nhà dưỡng sức, chiều lên công ty đầu vẫn đau ghê 8-|, chạy vào đây 8 với nàng tí rồi lại làm...
Tớ đã trở lại, sau mấy ngày vi vu trăng gió. Và như đã hứa, giờ tớ sẽ làm report cho mọi người đây.
ĐN rất đẹp, vẻ...
Ai bệnh thì xuống ký, chứ đời ta chưa thấy ta bệnh mà xuống lúc nào. Bình thường ta ăn hơi nhiều, bệnh là ta ăn rất...
Trời ơi, sao nàng cứ khen ta vậy, ta ngại lắm à. Ngại lắm í. Nàng đừng như vậy...
Từ ngày nàng tạm rời xa ta đi tầm dzai, à nhầm, đi nghỉ mát, khám phá những cảnh đẹp của nước mình, cái top này...
Bung rùi đó cưng ;)