Không biết với các bà mẹ đã và đang làm mẹ đơn thân và đã từng qua một lần đo có lăn tăn chuyện tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới hay không vậy? Minh, một mẹ đơn thân với nỗi sợ khi đối diện với việc có một người đàn ông tiếp theo trong cuộc đời này. Sợ nhiều thứ, nhất là sợ phải yêu một người giống người cũ. Sợ yêu một người không có đủ điều kiến lo cho mình, sợ yêu một người gia đình nghèo khó và sợ nhất là yêu một người mà họ không để con mình trong tim họ... nhiều thứ quá..và có nên chăng ở vậy mà nuôi con hay cứ lao vào yêu đương, cứ tiếp tục chọn lựa khi đàn ông bây giờ người tốt thì quá ít.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình giống bạn nè, cũng mẹ đơn thân. Thời gian đầu cũng hay nghĩ ngợi lắm nhưng giờ mình thôi rồi, ko việc j phải lăn tăn nhiều...
nhưng mỗi người mỗi cảnh k trách ai được cả...
Yêu hoàn toàn, dù hiểu chưa trọn vẹn”.
Nhưng yêu là một chuyện, biết cách yêu...
Tiếc nhỉ, mình ở sg. Nhưng chúng ta vẫn có thể trò chuyện chia se với nhau hen.