Tự nhiên tối nay cảm thấy cô đơn lại lang thang SG lại suy nghĩ vẩn vơ. Lại tự trách " bản thân em mạnh mẽ làm gì khi muôn đời em vẫn yếu đuối , cứ gồng gánh tạo vỏ bọc mạnh mẽ cho mình ". Thể hiện nhiều quá hôm nay em mệt thật anh ạ , càng lớn em càng cảm thấy mình cô đơn , đàn đúm bạn bè vui thật đó nhưng đêm về cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Haizzzz dến cuối cùng em cũng cần một người đàn ông che chở , mà SG giấu anh kĩ quá
1/ Bản thân
- Em tên Châu
- Hiện tại đang ở SG
- Em hiện tại đang học và làm kinh tế tự chủ có thể lo đc mọi thứ nên anh không phải lo nếu mình có về chung 1 nhà .
- Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn 3 mét bẻ đôi .
- Tính tình : Tính em vui vẻ , dễ thương , độ điên của em càng tăng dần khi thân thiết . Nói chung em ko hiền cũng chẳng dữ , em nhìn thái độ của ngta mà em cư xử .
- Khuyết điểm : mà em chưa khắc phục em nóng tính , không có sự kiên nhẫn chờ đợi , lâu lâu hời hợt
- Gia đình em từ trên xuống dưới học thức đàng hoàng , mọi người cũng sống thoáng tư tưởng hiện đại , còn về phần em con một ba mẹ em nâng còn hơn nâng trứng em sống từ nhỏ đc cưng quen rồi nên có nhiều thứ em không biết làm thì chỉ chứ đừng la.
2/ Về anh
- Yêu em thương em xin hãy chung tình với em
- Có công việc ổn định
- Tuổi từ 25-35
- Không cần đẹp nhìn được là oke
- Chín chắn trưởng thành có kinh nghiệm sống , có chí cầu tiến, không gia trưởng , có trách nhiệm , coi trọng giá trị gia đình
- Em cần một người đàn ông biết bao dung với người mình thương , biết nhường nhịn, con gái nhiều lúc sai lè nhưng 1 câu " anh xin lỗi " cũng làm êm ấm nhà cửa
-
- Ba mẹ muốn em ổn định cuộc sống & bản thân em cũng thế nên anh nào có ý định cưới trong những năm sắp tới thì hãy quan tâm.
- Fb : search 01634039114 sẽ ra ( sđt này em bỏ đừng call - mess gì nhé )
Dạ quan tâm cứ ib cho em biết đâu bất ngờ.... Ta lại tìm thấy nhau