Nó khó tính lắm! Ai cũng nói nó thế, nhưng cuộc sống mà, nếu cứ bơ đi thì chả còn gì là mục đích nữa.
Nó lười lắm, lười kinh khủng, có thể nhịn luôn cơm vì ngại nấu ăn một mình, kể cả là lê thân đi thì nó cũng chỉ kiếm một quán ăn gần đó; cũng chả cần biết nó ngon hơn cái quán khác xa hơn không.
Nó không cao to, chả đẹp trai, nhà nghèo, nó cũng tự ti lắm nhưng so với hơn một nửa con người tồn tại trên Trái Đất này, nó thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn.
Nó học đại học, nó đi làm, lương chả cao, cũng chả thấp, nếu có vợ chắc cũng đủ nuôi, có con chắc cũng đủ sữa, nhưng với đồng lương và hoàn cảnh gia đình nó thì nó chả mong kiếm được cái nhà ở HN này, tất nhiên, nó hiểu quá nhiều người như nó (nó học XD và nghe các thống kê cũng nhiều), nhưng nó vẫn hy vọng vào công việc, cuộc sống và một nữa để góp tay xây đắp 1 gia đình.
7 ngày trong tuần đi làm 5, thứ 7 thì theo hứng hoặc bắt buộc nếu công việc gấp. CV văn phòng nên thời gian chả limit, cũng chả quá rảnh rang vì làm kĩ thuật.
Nó từng yêu, từng có nhiều kỉ niệm đẹp, cũng có người thích, có người yêu, nhưng chắc không hợp nên không tiến xa.
Vậy nó tìm gì ở box FA này?
Nhiều người bạn để nói chuyện hợp với nhau, chia sẻ buồn vui của cuộc sống. Và, nếu may mắn, biết đâu đấy....Một người vợ ngoan hiền. J
Mình khó tính nên mẫn cảm với các thành phần nít nít, trẻ con, chả sức đâu mà theo đâu ạ.
Cảm ơn đã đọc, và đừng để lại lời cay đắng nếu như không vừa tai, bẩn mắt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1