Hiện giờ mình đã 30 mùa trăng rồi nhưng vẫn còn cô đơn lẻ bóng, do có lẽ hồi tuổi đôi mười chỉ có tập chung vào việc học và cày ải để kiếm tiền. giờ đây khi mọi thứ đã tương đối ổn định thì mình lại nhận ra một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời đó là gia đình. Qua WTT mình muốn làm quen với các bạn nữ, còn cô đơn nghiêm túc trong tình cảm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Cửa vẫn còn mở e ơi
Chào em! rất vui khi được làm quen cùng em, thông tin của anh e vào inbox nhé
Rất vui khi được làm quen cùng em
Mình cũng độc thân, ít hơn bạn chủ topic 1 tuổi (trong giấy tờ thì bằng tuổi).
Mình cũng vài...
Nghĩa là có dấu hiệu của một...