Ngày qua ngày , cuộc sống bình dị an nhiên , nhưng lại bị mỗi cái cô đơn chuyện tình yêu trai gái .
Anh không phải là người HCM , chỉ là người miền nam , giáp HCM , làm văn phòng ( Phòng Kế Hoạch ) của 1 cty bình thường thôi , vài điều giới thiệu về bản thân nhé :
Tuổi : 30 năm sóng êm biển lăng
Giới tính : Nam thẳng , cứng 100%
Sở thích : Đọc sách , Coffee ,...
Ghét : Hút thuốc , nước hoa nồng nặc , bề bộn
Tính cách : dễ chịu , dễ chiều , nói chuyện trên thế giới ảo thì nhiều , bên ngoài cuộc sống thật lại ít nói.
Mong muốn tìm người yêu :
1.Là con gái hoặc phụ nữ 100% nhé ( chuyển giới tha anh )
2.Biết nói tiếng Việt , phong tục tập quán Việt ( vùng miền nào củng được )
3.Sẵn sàng kết hôn sớm ( Thanh xuân càng già càng ngắn , anh không thể chờ 4,5 năm , tương lai sự nghiệp không mua được thanh xuân , sự nghiệp với hạnh phúc gia đình nên đi đôi với nhau)
4.Làm người yêu liền nhé ( vừa yêu vừa tìm hiểu , tình yêu trong sáng , anh không phải người lãng mạn tặng hoa tỏ tình......)
Inbox anh nhé , anh sẽ đưa FB , Zalo , Skype cho em nhé ( anh không thích public thông tin )
Rất hi vọng tìm thấy em giữa cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là...
Cả trăm người làm quen , mà không có ai là người yêu :( quen cho nhiều rồi củng cô đơn
làm quen, hợp thì mới làm người yê...
Bao nhiều người đến rồi đi anh vẫn một mình
Đông đến rồi lạc đưởng kiểu này chắc chớt luôn
yên tâm, cô ấy đang lạc đường đâu đấy, sẽ tới ngay thôi, chủ thớt đừng lo...
Hình theo tâm trạng hoy nè , lấy trên mạng đó