Xin chào tất cả mọi người ! Năm mới xin chúc mọi người sức khỏe, may mắn và nhiều hạnh phúc ạ. Em là nữ, sn 92. Hiện đang sống ở Tp. HCM. Em đang làm GDV ngân hàng.
26 tuổi cũng chưa có gì là muộn để tìm người yêu, nhưng dù có cứng rắn thế nào em vẫn thấy chạnh lòng khi bạn bè , em út dần lần lượt lên xe hoa. Đôi lúc em rất muốn có một gia đình nhỏ, được ổn định cuộc sống, được dựa vào người đàn ông của mình, được cảm nhận tình mẹ con, lo lắng , chăm sóc cho con.
Có lẽ môi trường làm việc cũng như sự thiếu may mắn trong tình duyên khiến em nghĩ chắc mình sẽ sống như thế này đến già. 1 mình không sao, quan trọng là bố mẹ . Hôm qua đọc tin nhắn của bố : " con cố gắng thả thính bắt cho bố 1 chàng rể tốt nhé, bố mong lắm đấy ". Mỉm cười mà lòng nghẹn ngào...
Tiêu chuẩn của e cũng không có gì cao siêu : công việc thu nhập ổn định, đại học trở lên càng tốt, đạo đức tốt, chững chạc , ứng xử tế nhị văn hóa, ngoại hình có duyên, càng cao càng tốt vì e khá cao ( hic ) ... thế thôi, quan trọng chỉ thế thôi ạ. ☺☺
Đọc qua các bài viết thì thấy đa số mọi người đều ở miền Bắc. Nên không biết có ai ở trong Nam ghé qua bài post này của e không :)). Hi vọng ta gặp nhau nơi đây !!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
097 789 sáu sáu 44 kết nối thôi nào :D