Thời điểm tháng 3 là thời điểm mà các bạn kt cho cty thường bận rộn để làm BCTC mình cũng vậy, gắn bó voi cty cũng được hơn 1 năm rồi giờ mình thấy oải quá mn ạ. cty thì kiểu gia đinh có mỗi 3 người mà BHXH thì ko có rồi các chế độ cũng ko nc là mọi thứ chán nản mình làm thì kiểu như giúp ngta vì t.c là nhiều chứ mình ko muốn gắn bó kiểu này đâu, giờ ko bít mình phải làm sao mt làm vc hạn hẹp vói lại 30t mà chưa có gd e thấy chán thế .Mà riêng cái đối mặt vs sếp xin nghỉ cũng khó cơ, mình làm cũng vì đạo đức và trách nhiệm đọc bài ai đó viết mà Nhân sự thường nhảy việc vào sau Tết – đúng thời hạn phải lập và hoàn thiện BCTC cuối năm (các bạn kế toán làm ơn đừng nghỉ vào thời điểm sau Tết hoặc có nghỉ thì với đạo đức nghề nghiệp phải có trách nhiệm HOÀN THÀNH BÁO CÁO cho Doanh nghiệp)
Em cu suy nghĩ đắn đo hoài ko thôi- Giờ xin nghỉ e phải trình bay lý do nói như nào cho hợp lý. giua năm ngoái mình cũng nói nghỉ mà ko thành công 2vk ck sep niukéo e lại nể va làm tiếp còn h thì em quyết tâm lăm mà sao khó vậy thế ko bít.
Giờ e nghỉ thì cũng nghỉ vậy chứ cv cũng bắt đầu đi tìm lại từ đầu,e muốn đi dau chơi cho thoái mái r quay về tiếp tục hành trình tìm :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1