chào mọi người. mình là nam 20t, hiện đang là sv 1 trường cx gần hà nội. tính cách mình thì thoải mái, dễ gần, cũng bựa :v có điều mình hay ngại nên nói thật mình cũng không có nhiều bạn bè( mình chỉ có tầm 6,7 đứa bạn gọi là hay rủ đi chơi còn thân thì cũng chỉ thân được 2 đứa). thực ra thì mình thấy cái cản trở mình nhiều nhất trong các mối quan hệ là tính cách nhút nhát của mình( ví dụ : mình ngại chụp ảnh lắm, giờ thanh niên đứa nào cũng chụp ảnh đăng face còn mình thì nhiều khi kể cả bạn bè rủ chụp cũng ngại không chụp :v) chắc vì vậy nhiều đứa thấy chán dần khi chơi với mình. đôi dòng tâm sự vậy thôi, thật sự mình cũng đang muốn thay đổi và muốn giao lưu kết bạn với nhiều bạn nữa chứ ít bạn bè thì chán thật mọi người nhỉ :v