E đẹp gái, tốt tính, mọi thứ đều ổn mà vẫn ế lên đây tìm ông chồng ahhh
Dạ, k giấu gì mọi người sự thật là vậy đó ahhh. Đau khổ lắm, thân gái dặm trường tìm ông chồng mà tìm hoài chẳng ra. 2 năm nữa là e 30 rồi, chẳng có dám làm giá làm hẹ gì cả, mọi người xung quanh ai cũng nghĩ e chắc có ý trung nhân rồi, hoặc là có mà giấu, chính vì suy nghĩ đó mà mọi người đã góp phần cho cái sự ế của e kéo dài triền miên mấy năm nay huhu.
A nào chưa vk, chưa người yêu, hoặc chia tay vk, chia tay người yêu, lớn tuổi, bằng tuổi, nhỏ tuổi, thành thật có ý định tìm vk, tìm người yêu thì mở lòng từ bi mà giúp đỡ cho e nó với. K cần ông chồng của e phải hoàn hảo hết mọi thứ, e chỉ cần a sạch sẽ, có thẩm mỹ, có chút nhan sắc, k cần phải nuôi e, có khả năng nuôi con e thật tốt là đc. E tuy hơi nghèo nhưng đc cái rất đảm đang lại xênh đẹp nữa nên mọi người có đem về nuôi chắc chắn sẽ k lỗ vốn đâu ạh hihi. Nếu anh chị e có mối nào giúp đỡ cho e nên duyên hoặc có bạn trai nào, a trai nào, chú trai nào trẻ trẻ liều thân thì để lại cmt, zalo,fb, email hoặc ib cho e nhé! Chân thành cảm ơn và hậu tạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
A tên Hùng kinh doanh quán cafe ở Q7 - TP.HCM, a cũng đang trong tình trạng chán độc thân thềm gia đình rồi đây. Hi vọng mình...
Mình cũng muốn kết hôn rồi. Cuộc sống của mình tuy còn rất nghèo nàn, không có xe hơi, không có việc làm tốt, không có...
Vẫn ế. Khổ thân.
Bước đầu a thấy có may mắn với a rồi.thank you em.
Hoàn cảnh đặc biệt là ntn hả bạn? Mình...
Vô học vậy? Biến khỏi topic của chế cho đẹp trời.
Mình ở trong miền nam bạn ạh
Mình...
Hic, mình dùng ứng dụng trên đt nên k xoá hộp thư đc, mấy ngày cuối năm đầu tắt mặt tối bạn ạh....