Nếu muốn tìm anh chàng đẹp trai thì xin bạn đừng đọc tiếp.. nếu muốn tìm anh chàng giàu có thì cũng nên dừng ở đây.. Và miễn bàn với những người có bằng tiến sĩ, nữ doanh nhân. Làm ăn nhỏ thì ngoại lệ. Để đỡ mất thời gian, đẹp trai như Lưu Đức Hòa thì có bao giờ đăng tin tìm bạn bốn phương đâu. Riêng tôi thì cũng không tham lam lắm, nếu bạn thật sự là một người đẹp thì cũng không đến phần tôi. Mà tôi cũng không muốn mình gặp phải tiếng sét ái tình. Nhìn bề ngoài thời trang nhưng nội tâm bảo thủ thì cũng không chấp nhận được. Tâm hồn tốt là quan trọng nhất, nếu có một chút năng khiếu thì càng hay. Không tham vọng, lớn tuổi nhưng đừng lớn tuổi quá và phải biết ủi đồ, nấu ăn. Tôi đã nói rõ trước khi bước vào cuộc rồi. Và sau đây tôi xin giới thiệu về mình.
Tôi 28 tuổi,không còn trẻ nhưng sức khỏe thì vẫn tốt, tôi có hút thuốc và nhậu nhẹt nhưng không nhiều và có thể bỏ nếu bạn không thích. Tôi xa nhà đã lâu và mới về quê. Tôi có bằng kỹ sư và có năng lực. Giờ tôi đã về quê, thật lòng mà nói tôi muốn ổn định cuộc sống.Hiện tại tôi không có người yêu, không có sự nghiệp lớn và không có địa vị -tức là 3 không. Nhân phẩm bình thường, không thật thà lắm, bản tính nhút nhát, đánh người có tội tôi cũng không dám ra tay. Chung quy lại mà nói tôi không phải là người có hại cho xã hội. Người có ý xin liên lạc lại với tôi. Không thành ý xin bỏ qua..Cảm ơn bạn đã quan tâm..