Con trai ngồi lì ở phòng con gái, 12h đêm chưa chịu về
Mong mọi người cho mình biết 1 người con trai như thế, thì có được bình thường không ạ ? Anh đó không phải tán tỉnh chi mình đâu.
Chuyện là như thế này, Anh ấy hơn mình 2 tuổi, cả 2 đều đi làm và ở trọ cạnh nhau, hôm qua là cuối tuần ảnh qua phòng ngồi chơi, lúc đó là 10h tối, ngồi nc tí mình bảo bùn ngủ đi ngủ, lúc đó là 10h30, ảnh bảo còn sớm về phòng buồn qúa chưa muốn về, uhm thì mình ko biết nói sao nên cũng rán ngồi nc, mà từ lúc nc đó thì mình luôn bảo buồn ngủ, biểu ảnh về ngủ để mai còn đi làm, mà ảnh ngồi lì luôn, nói sao cũng k chịu về, ảnh còn giỡn kiểu tắt điện đi ngủ he, còn chốt cửa phòng nữa, mình thấy sợ quá chạy ra mở của bật điện rồi khỏi phòng luôn, ảnh nằm trong phòng mãi đến 12h mới chịu về.
Mà anh đó có phải tán tỉnh chi mình mô, chỉ là ae cùng trọ, ảnh qua chơi rứa đó, 2 ae ở trọ cạnh nhau cũng gần năm rồi. Cũng hay nc, nhưng hôm qua ảnh mới lầy ghê rứa, nói mãi không chịu về, mà ko hề có bia rượu nha mọi người, hoàn toàn tỉnh táo.
Liệu người ctrai như rứa có bị vấn đề chi ko ? Hay là bình thường nhỉ? hay là muốn thử mình?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bạn có thể kiếm 1 khóa ngắn hạn dạy tự vệ và bạn sẽ thấy sự an tâm khi đi ra đường vì có thể tự bảo vệ bản...
Bạn chỉ cần tham gia 1 vài buổi khóa tự vệ là bạn đập được ngay ấy mà :v ma sống đập cho ra ma thật luôn :v...
trường hợp tiêu...
Thiệt là chừ...
Con gái nên có vài món võ hoặc ít nhất cái j đó phòng thân là vừa.
"Ma sống" giờ còn ghê hơn "Ma thật" :D
- Nước uống, đồ ăn
- Hạn chế tiếp xúc lại
- Nói thẳng ra khi cần
Sống 1 mh nên bảo vệ bản...