Mình 28t , tướng tá cao to ( 1m70 - 64kg ) , khá bảnh trai b-) , đang làm chủ một tiệm Net với 50 máy , doanh thu hàng tháng cũng tạm ổn 50 đến 60tr , cơ ngơi do mình tự phát triển từ A đến Z , chỉ có số vốn ban đầu là vay mượn ba má 200tr ( 20 máy ) , rùi phát triển từ từ lên như giờ , tiền mình tự quản lý , do gia đình ai cũng có khá giả nên ko cần mình hỗ trợ , tự giữ lo bản thân vợ con sau này .


Mặc dù có công việc ổn định nhưng mình lại rất nhát gái , gặp em nào cảm thấy thích là đơ người , ko dám chém gió như với đám bạn @@ , nói ko phải tự sướng chứ có nhiều Gái thích mình nhưng "Ngại mình là con Gái" nên em nó không dám tấn công , mình thì lại nhát ko dám tấn công luôn ........................ Thế là trả đâu vào đâu , mình cảm thấy yếu kém ở điểm này "Ko biết tán gái" , thường thì Trâu đi tìm cọc chứ ai đời Cọc đi tìm Trâu nhỉ :(


Đó là về vấn đề cá nhân , còn về công việc của mình thì mình cũng cảm thấy tự ti , mặc dù doanh thu ổn định nhưng cái nghề Net của mình ko dc mấy thiện cảm từ người đời , nào là đầu độc giới trẻ , dụ dỗ con nít , mầm móng tệ nạn .... Riết hùi mặc cảm nghề mình luôn , nên cứ nghĩ giờ quen em nào , về ra mắt gia đình em nó rùi kêu làm nghề Net , cái nhận dc cái nhăn mặt của gia đình em nó xong tiêu luôn :| .


Giả dụ như gặp gia đình em nó ko quan trọng hóa nghề nghiệp , chỉ cần công việc ổn định , có của ăn của để là dc , rùi rước em nó về , rùi bắt em nó ngồi quản lý Net với mình thấy tội em nó quá nhỉ :-S .


Mong ACE tư vấn dùm mình về vấn đề này , giúp mình tự tin để tan đỗ 1 em mình thích :Embarrassment: